Tận mục với “Pet”

Thứ tư, 13/05/2015 09:34

(Cadn.com.vn) - Nếu như trước đây giới trẻ chỉ nuôi các con vật như chó, mèo, chim, cá cảnh... thì đến nay bò sát trở thành một trào lưu ở TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc). Đây là một thú chơi hấp dẫn đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới và lan truyền đến nước ta trong thời gian gần đây. Mỗi dịp cuối tuần, những người chơi bò sát tập trung tại quán cà-phê Pet (tiếng Anh, “Pet” có nghĩa là vật nuôi kiểng, vật cưng, thú cưng...) trên đường Trần Phú để thỏa niềm đam mê với những loài vật đặc biệt.

Phong trào nuôi bò sát xuất hiện đầu tiên ở TPHCM, Hà Nội và lan truyền sang các tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Đắc Lắc... trong vòng hai năm trở lại đây. Anh Trương Văn Cao (1990) chủ quán cà-phê chuyên trưng bày bò sát ở đây cho biết: “Phong trào chơi bò sát du nhập vào TP Buôn Ma Thuột từ hai năm nay. Hội quán của mình là nơi để mọi người nuôi bò sát kiểng đến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và lớn nhất là thể hiện tình yêu động vật của mình. Đối tượng chủ yếu là những người trẻ tuổi, nhằm khơi gợi ý thức sống hòa hợp với thiên nhiên, môi trường”.

Nhiều phụ huynh đưa con em đến để được được tận mắt nhìn và chăm sóc các loài thú.

Điều đặc biệt, ông chủ rộng lượng của quán cà-phê này luôn tạo điều kiện cho những người chơi thú kiểng không có được khoảng không gian rộng rãi ở nhà bằng cách dựng sẵn nơi nuôi nhốt và chăm sóc để mọi người gửi thú cưng của mình vào đó mà không mất một khoản phí nào. Anh Hồ Quang Phi là người mở đầu cho phong trào chơi bò sát ở đây cho biết  hiện anh có năm con rồng Nam Mỹ thuộc các giống Green Iguana, Leopard  Gecko, Red Iguana và một con Rock Cuban từ Thái Lan với giá 40 triệu đồng, dài 1 mét, nặng 3kg.

Anh chia sẻ về kinh nghiệm nuôi bò sát: “Bò sát rất dễ nuôi, thức ăn của chúng là rau củ nên rất dễ kiếm. Đa số chúng sống ở miền nhiệt đới nên quan trọng nhất là nhiệt độ môi trường phải thích hợp. Phải lắp đèn UVB chiếu sáng, sưởi ấm, tạo nhiệt độ chừng 40 độ C, vệ sinh môi trường sống tốt và cả làm móng cho chúng bằng các dụng cụ chuyên dụng”. Ngoài các loài bò sát, tại đây nhiều bạn trẻ còn nuôi các loài vật khác như rùa, sóc, trăn... Anh Nguyễn Văn Hải (1973, trú P. Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) thường xuyên đưa con gái 8 tuổi đến nơi này để cháu được “tận mục” các loài động vật mà khi đi học chỉ biết qua sách vở. Anh bảo: “Chiều chủ nhật hàng tuần tôi đều đưa con đến đây để cháu được xem, vuốt ve và tìm hiểu về các loài vật, đặc biệt là bò sát. Đây là một môi trường học tập và giải trí thiết thực không dễ đâu có được. Qua đó mình cũng định hướng cho cháu biết rằng sống hòa hợp với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của tất cả mọi người”.

Không chỉ nuôi, chăm sóc..., các bạn trẻ còn tự trang bị cho mình kiến thức về thú y. Quách Khải Huy (1993, trú P. Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) từng đi nhiều nơi để học hỏi cách phòng bệnh và chữa bệnh cho “Pet”, hiện nay Huy đã rành rỏi về loài sóc và đang theo đuổi các loài bò sát khác. Theo tìm hiểu, thú chơi bò sát này cũng khá tốn kém, từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu/con. Mức giá phụ thuộc vào màu sắc, kích thước, dòng... Với Cự đà Nam Mỹ con màu xanh lá cây dài chừng 1 mét giá khoảng 2,5 triệu đồng, màu xanh nước biển thì đắt hơn, màu đỏ từ 5 đến 7 triệu đồng. Nếu kích thước dài trên 2 mét thì giá của chúng xê dịch ở mức hai con số.

Nguồn hàng chủ yếu được đặt từ Hà Nội, TPHCM và nhập về từ Thái Lan, Malaysia. Nuôi bò sát đang là một sân chơi mới của giới trẻ hiện nay. Với thú chơi này, động vật được bảo vệ và chăm sóc một cách nghiêm ngặt nhất. Tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề đáng nói về thú chơi này nhất là nguồn gốc xuất xứ và phòng chữa bệnh cho chúng. Ngoài ra, sự an toàn cho người chơi, mọi người xung quanh và sự quản lý của cơ quan chức năng về động vật hoang dã cũng là điều đáng để bàn.    

Tứ Đức